Chủ nhật
mùa
Vọng
__________________________________________________________________
Ngọn
nến thứ IV
"Đức mến thì nhẫn nhục,
hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư
lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng
vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng
tất cả, chịu đựng tất cả … Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba
đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. "
( 1 Cor 13,4 - 7 và 13 )
-
Hôm nay là chủ nhật thứ 4 mùa Vọng, chủ nhật của tình yêu.
Đức Giêsu Kitô mạc khải
cho chúng ta tình yêu toàn hảo của Thiên Chúa. Ngài là tình yêu trọn vẹn của
Thiên Chúa đã trở nên hữu thể loài người. Những ai tin nơi Ngài và sống trong Ngài là sống trong tình
yêu. Tình yêu biến đổi và làm mọi sự nên hoàn hảo. Tình yêu không bao giờ kết
thúc.
Hôm nay, chúng ta hãy
thắp ngọn nến này để nhắc nhớ rằng Thiên chúa là tình yêu. Chúng ta cám ơn Chúa
về niềm hi vọng và về hoà bình Ngài ban, về niềm vui Ngài tuôn đổ trong tâm hồn
chúng ta. Và về tình yêu Ngài giải thoát chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường đi
tới Ngài .
Hãy thắp lên ngọn nến
thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư .
Cầu nguyện :
Ôi Thiên Chúa của tình yêu , Emmanuel, "Thiên Chúa ở cùng chúng con
". Xin hãy cho chúng con ở lại trong Đức Kitô, để tình yêu toàn hảo của Ngài
đổ đầy hiện hữu của chúng con. Xin hãy tạo một thời điểm cử hành tình yêu của
Ngài trong sự tôn thờ và làm cho chúng con có khả năng bày tỏ tình yêu này cho
toàn thế giới, trong hôm nay và mãi mãi . Amen
Richard
Fairchild